Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012


Con tàu chở khách xuất phát từ cảng Phan Thiết ra đảo Phú Quý


Sau 6 giờ lênh đênh trên biển...tàu đã cặp bến đảo Phú Quý


Khu công sở hành chính của huyện đảo


Chợ đảo chỉ hoạt động từ tờ mờ sáng đến trưa là tan chợ


Ngôi trường cấp 1 khang trang trên huyện đảo


Hằng đêm vẫn có chương trình ca nhạc giải trí phục vụ cho dân cư nơi đây


Ngã tư có đèn tín hiệu duy nhất, biểu hiện sự an toàn giao thông trên huyện đảo


Đài thu phát sóng từ đất liền ra đảo, được đặt trên núi Cấm cao 108 mét so với mặt nước biển


Một góc huyện đảo nhìn từ trên núi Cấm


Xóm dân cư sống ngay cạnh biển


Phần đông dân cư ở đây đều sống bằng nghề ngư phủ


Cách che nắng cho những con tàu khi không ra biển


Bộ xương cá ông dài 17m, nặng 50 tấn... Phong tục thờ cá ông được ngư dân trên đảo rất coi trọng và tôn kính


Có những eo biển còn hoang sơ đẹp như một bức tranh đầy quyến rũ


Vịnh Triều Dương nơi có bãi cát trắng chạy dài theo eo biển, chiều đến người dân ra đây tắm biển và vui chơi


Những bãi đá gồ ghề được người dân bao lại để nuôi hải sản


Một ngôi chùa đang được xây dựng rất qui mô trên huyện đảo


Điện gió cũng đã mọc lên để phục vụ cho bà con trên huyện đảo


Cảnh mua bán trên cảng Phú Quý


Ốc gai đặc sản của biển đảo


Khi hoàng hôn xuống những chiếc tàu câu mực bắt đầu ra khơi


Đêm trên huyện đảo Phú Quý rất bình yên và thơ mộng

Xem bài viết đầy đủ

Tagged: ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online