Thứ Năm, 9 tháng 2, 2012


Giữa những ngày châu Âu đang ngập tràn trong giá lạnh băng tuyết, chúng tôi nhận được bộ ảnh của tác giả hienbau. Mời bạn đọc cùng thưởng thức vẻ đẹp tráng lệ nhưng cũng đầy khắc nghiệt của băng tuyết châu Âu.


Tại Geneva, Thụy Sỹ, băng tuyết đã đông cứng tất cả những gì có thể ở khu vực bến cảng.


Ảnh chụp ngày 05/2/2012 -8 độ C


Tất cả tàu thuyền trên bến đều đóng băng


Nước ngọt hóa băng tại khu vực bến cảng khoác lên cho khu vực này một hình hài mới


Khu vực công viên nhanh chóng biến thành sân trượt băng của mọi người


Cột và dây buộc tàu cũng biến thành những bức tượng đá có hình thù quái dị


Cầu tầu cũng không tránh khỏi thảm cảnh đông cứng



Chiếc tàu này gần như bị biến thành một con tàu đá ngay tại chỗ đậu quen thuộc



Đường đi ra cảng đã không còn bằng phẳng như trước bởi từng lớp băng phủ lên



Ở một góc nào đó, đôi khi băng tuyết cũng tạo ra những hình ảnh khá đẹp


Ảnh chụp vào ngày 3/12/2010Ảnh 11 được chụp vào tháng 12/2011


Ảnh 11 được chụp vào tháng 12/2011


 Noel năm 2010

Xem bài viết đầy đủ

Tagged:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online