Thứ Tư, 1 tháng 2, 2012


Dòng người đợi cáp treo dưới chân Yên Tử để được hành hương đến chùa Đồng trong đêm.


Trong sự tĩnh lặng vô thường, du khách có thêm sức mạnh khi mỗi bước chân lại tiến gần về cõi Phật.


Giữa hai hàng tùng cổ thụ, con đường hành hương đến đỉnh thiêng Yên Tử toát lên một vẻ đẹp huyền điệu.


Một du khách chắp tay trước tháp tổ trên chặng đường hành hương.


Hàng trăm du khách và phật tử làm lễ trong chùa Hoa Yên.


Niềm vui của đôi bạn trẻ sau khi hoàn thành quãng đường hành hương về đỉnh thiêng Yên Tử.

Xem bài viết đầy đủ

Tagged: ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online