Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012


Năm nay có tới 40 đoàn lân rồng tháp tùng Bà du xuân


Kiệu bà khởi hành trong niềm háo hức của biển người


Hàng chục nghìn ánh mắt dồn về đoàn xe chở lộc


Các nhiếp ảnh gia chọn những góc thoáng và cao để có thể ghi lại toàn cảnh rước vía Bà



Lân rồng đi trước mở đường


Người đàn ông thành kính chắp hai tay thỉnh cầu khi kiệu Bà đi qua


Cảnh chen lấn giàn lộc bắt đầu diễn ra



Ai cũng muốn có được thật nhiều lộc của Bà ban phát



Dòng người quây kín đoàn kiệu


Họ đến với lễ hội để cầu mong mọi sự đều tốt đẹp


Kiệu rước vía Bà bồng bềnh giữa biển người


Sau màn rước kiệu, Hội Chùa Bà năm nay đã khép lại.

Xem bài viết đầy đủ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online