Thứ Tư, 25 tháng 1, 2012


Rộn ràng bàn chân xuống chợ


Rượu Mông Pê được bày bán tại chợ


Ngập tràn sắc màu thổ cẩm


Hàng nông cụ được bày bán ở chợ


Cô gái Mông chọn lựa bộ áo, váy trưng diện vào ngày xuân.


Vừa bán hàng vừa thêu thùa


Càng về trưa chợ càng đông vui, nhộn nhịp


Cậu bé người Mông say sưa trong vòng tay mẹ


Những bát cơm nếp nương dẻo thơm được bày bán


Chợ tan mọi người rẽ về ngả núi, rừng

Xem bài viết đầy đủ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online