Thứ Năm, 26 tháng 1, 2012


Lung linh và trang nghiêm được toát ra từ đôi rồng đặt ở Thương xá Tax


Rồng cuộn mình quanh các trụ nhà, biểu tượng cho sự thịnh vượng


Cặp rồng uy nghi tại Sun Wah Tower ở đường Nguyễn Huệ (quận 1)


Chú rồng được tạo ra một cách vui mắt như mời gọi mọi người hãy đến đây


Được tạo ra từ cây xanh, chú rồng mang màu xanh này nhằm thể hiện sự uy nghi, thịnh vượng cho suốt cả một năm sắp tới của thành phố


Rồng khổng lồ được làm từ cỏ và hoa tại đường hoa Nguyễn Huệ


Các chú rồng nhỏ ở Đường hoa Nguyễn Huệ khiến người xem cảm thấy dù hiên ngang nhưng cũng pha chút tinh nghịch


Rồng màu xanh được xem là niềm hy vọng cho một năm mới


Hình tượng chú rồng được trang trí trên các tuyến đường ở TPHCM


Không chỉ dưới đất, chú rồng còn bò ở trên tòa nhà Rex ngày đầu năm mới


Nhìn bé và chú rồng ai cũng thật xinh tươi trong không khí mùa xuân

Xem bài viết đầy đủ

Tagged:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online