Thứ Năm, 26 tháng 1, 2012


Hương thơm nhang khói đêm giao thừa và cả những tiếng cười rộn ràng của mái ấm gia đình, của những người bạn thân yêu…. Khi đó lửa đam mê trong chúng ta bừng cháy, tuôn trào và lan toả đến những trái tim khác để cùng hòa nhịp đập, để cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc diệu kỳ của cuộc sống, của đất trời ngày Xuân…/.


Niềm vui của thanh niên dân tộc Mông (Sa Pa) chuẩn bị mổ lợn


Hoa anh đào Sa Pa lại nở vào mùa xuân


Trò chơi của trẻ em


Lời tỏ tình của mùa xuân


Lời tỏ tình của mùa xuân


Đi hội xuân


Đào xuân trong sương mai


Chụp ảnh lưu niệm đầu xuân


Thủy mặc Sa Pa


Chào ngày mới

Xem bài viết đầy đủ

Tagged:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online