Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012


Lò Ngân Sủn



Những bóng người thấp thoáng lầm lũi đi trong trong sương sóm điểm xuyết những đốm mầu nào hồng, nào xanh, nào tím…


Những bóng người thấp thoáng lầm lũi đi trong trong sương sóm điểm xuyết những đốm mầu nào hồng, nào xanh, nào tím…


Những tiếng chào hỏi râm ran...



Những chú lơn ủi ỉn, những chú bê con ngơ ngác với chủ nhân mới


Những ánh mắt  trẻ thơ trong vắt…


Những câu chuyện tưởng như không bao giờ hết bên ly rượu mận, bát thắng cố nghi ngút…


Những bữa ăn vội vã …xì xụp bát mì, nắm xôi nếp nương còn ấm…


Những bóng người co ro nép vào nhau tìm hơi ấm…


Những câu chuyện tưởng như không bao giờ hết bên ly rượu mận, bát thắng cố nghi ngút…


Những đôi lứa nắm tay nhau trong chợ tìm những món quà yêu…


Những niềm vui hân hoan khi tan chợ người mua được thứ mình cần, người bán thu được tiền hoặc không thì cũng được thỏa cái thú giao du.

Xem bài viết đầy đủ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online