Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2012


Những cành đào rừng khẳng khiu như khúc gỗ, không sặc sỡ như đào nhà tại sao lại khiến nhiều người mê hoặc?


Không chỉ vì vẻ đẹp của hoa...


Mà còn vì sự mộc mạc của cành lá



Đào càng mốc, càng nhiều rêu càng có giá


Nhiều cành đào có màu vàng khác thường


 Nhiều cành đào rừng già cỗi đến mức... "mọc râu"


Đào rừng đã có quả


Nếu không phải là dân chơi đào sẽ thấy cành đào này cũng chẳng khác gì củi khô


Người miền ngược ngày càng đem nhiều đào về với Thủ đô


Đào rừng có nhiều mức giá khác nhau phổ biến từ 2 đến 10 triệu đồng/cành


Người bán đào phải tưới nước thường xuyên để đào giữ được "chất" khi đến tay người chơi.

Xem bài viết đầy đủ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online