Thứ Năm, 26 tháng 1, 2012


Chợ Phong Cốc thuộc phường Phong Cốc, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Chợ nằm trên một khu đất ven bờ sông Hồ Chí Minh, phía trước là đình Phong Cốc, nơi có lịch sử lâu đời từ thế kỷ 17.


Chợ Phong Cốc đã tồn tại từ rất lâu trong trí nhớ của nhiều người dan nơi đây. Ngay cả những người già cũng chỉ nhớ mang máng "từ đời này sang đời khác"


Một góc chợ Phong Cốc


Chợ không chỉ là nơi mua bán mà còn là nơi để những đôi bạn già gặp gỡ, trao đối dăm ba câu chuyện đời thường


Từ sáng sớm mùng 3, các tiểu thương đã gồng gánh rau cỏ "nhà trồng được" ra chợ bán


Buôn thịt lợn đầu năm


Những người phụ nữ quê tần tảo


Bán hàng ven sông


Những con cá tươi ngon do chính tay người bán đánh bắt


Một bà cụ co ro bên gánh hàng rau


Phong Cốc là vùng đất màu mỡ thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản


Mùng 3 Tết, nhiều gia đình rục rịch sắm đồ hóa vàng


Thúng cà chua tươi ngon khó tìm thấy ở các chợ thị thành


Chiếc giế nồi cơm vẫn được người dân vùng quê sử dụng


Món rượu nếp cái không thể thiếu trong ngày tết ở quê


Các hàng quần áo cũng mở hàng sớm


Trời lạnh, nhiều tiểu thương vừa bán hàng, vừa đốt lửa sưởi ấm


Vùng đất Phong Cốc nổi tiếng với món bánh gio, bánh giầy


Vùng đất Phong Cốc nổi tiếng với món bánh gio, bánh giầy

Xem bài viết đầy đủ

Tagged: , ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online