Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011


Nếu một lần đặt chân tới Quảng Nam, nhớ đến phố Hội để cảm nhận vẻ đẹp riêng của nơi đây, bạn nhé!


Hội An nổi tiếng với những dãy nhà cổ đã có từ hàng trăm năm nay


Dấu ấn của một thương cảng sầm uất


Di tích chùa Cầu


Hội quán của người Hoa nằm rải rác khắp phố cổ


Hiếm có nơi nào có nhiều nhà phủ lá, hoa như ở đây


Những giỏ hoa xinh xinh treo trước lan can tầng hai của một ngôi nhà


Và những bông hoa đầy hương sắc tô điểm thêm cho phố Hội


Nghe chim hót, ngắm hoa nở là một cảm giác thật sự thú vị


Bạn sẽ bắt gặp những cụ già bày bán vài chục món đồ lưu niệm nhỏ xinh...


... hay dăm ba bao thuốc lá trước hiên nhà cổ


Bạn còn được thưởng thức rất nhiều đặc sản



Ngắm những chiếc lồng đèn rực rỡ sắc màu


Xem bài viết đầy đủ

Tagged: ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online