Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011


Hãy cùng chúng tớ ngắm những sắc màu cuộc sống trên cao nguyên Mộc Châu nhé!


 Cao nguyên với những trang trại bò sữa


Đồi chè tốt tươi


Bạn sẽ bị hút bởi những đồi chè mênh mông tưởng như đến tận chân trời


Cải trắng cả sườn đồi - địa điểm lý tưởng để pose hình đó nhé


Hoa dã quỳ rực rỡ đón nắng đông



Vươn mình vượt lên những tảng đá


Lác đác những bông hoa mận nở sớm


 Hoa đào cũng đua sắc


 Cánh đồng nở đầy hoa dại tím biếc


Màu hoa trạng nguyên đỏ tươi ven đường


 Long lanh những cánh cỏ lau trong nắng sớm

Xem bài viết đầy đủ

Tagged:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online