Đường dẫn vào bản Thông Cuông nằm giữa thung lũng cải trắng mênh mông
Ngôi nhà của người Mông giữa biển hoa màu trắng...
Ngôi nhà của người Mông giữa biển hoa màu trắng...
Những đứa trẻ bản Thông Cuông chơi đùa với bóng bay giữa vạt cải trắng
Với người dân bản địa, mùa cải trắng đi qua giống như những mùa ngô, mùa lúa... (Ảnh: Đà Bùi)
Nhưng với kẻ lữ hành, loài hoa dại này có sức hút kỳ lạ, vừa hoang hoải, vừa quyến rũ, để rồi như một lời ước hẹn, năm nào, vào mùa ấy cũng sẽ trở lại cho thỏa nỗi háo hức, mong chờ...
Không chỉ có dân phượt, khách du lịch cũng cất công tìm vào thiên đường cải trắng
"Lạc" vào vùng cải trắng, thiếu nữ mê mải tạo dáng (Ảnh: Quốc Đại)
Hoa cải nở rộ trong thời gian ngắn, mùa hoa kéo dài chưa đầy một tháng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét