Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011


Hàng trăm vỉ cá nối nhau tạo thành một nét riêng của làng cá Cửa Việt những ngày này


Những vỉ cá hấp xong được gánh ra bãi phơi



Chị Phan Thị Thắm xếp các vỉ cá lại sau khi phơi


Trước khi đóng thùng chuyển đi, cá phải bỏ phần đầu để đóng gói riêng


Cá nhiều đến nỗi phải tận dụng cả lề đường Xuyên Á để phơi. Chiều về người ta dùng xe đẩy đưa cá đã khô về đóng gói


Đóng thùng cá thành phẩm

Xem bài viết đầy đủ

Tagged:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online