Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011


Dòng sông êm đềm trôi giữa rừng thu mênh mang.


Mùa thu vàng lặng lẽ rũ mình bên bờ sông xanh biêng biếc.


Mùa thu hai bên đường quyến luyến người đi.


Sắc thu giao thoa trên những rặng cây.


Thu soi mình bên suối trong.


Nắng chiều thu còn vương trên những ngọn thông.


Du khách lãng đãng trong chiều thu.


Con suối mùa thu róc rách chảy xuyên qua giữa rừng thu thăm thẳm.


Đường vào rừng chớm thu.


Con đường mùa thu vắng đầy gió và lá rụng.

Xem bài viết đầy đủ

Tagged:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online