Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2011


Mùa thu mang đến bầu trời trong xanh cho nơi đây.


Khung cảnh mùa thu ẩn hiện ngay trên đường đi.


Hồ nước và những chiếc lá phong là những đặc trưng dễ nhận thấy nhất của mùa thu.


Lá đỏ dần rồi rụng xuống, bỏ lại những cành cây trơ trụi.


Và nhìn phía xa các ngọn núi cũng ngả sang màu vàng.


Hồ nước trong xanh phản chiếu rõ cả núi non mây trời.


Một góc nhìn từ một cây cầu bên cạnh hồ, khung cảnh như một bức tranh.


Không khí của mùa thu còn được đan xen bởi âm thanh vang vọng của những thác nước giữa núi rừng.


Mùa thu níu chân rất nhiều khách du lịch đến chiêm ngưỡng cảnh đẹp nơi đây.


Con người và thiên nhiên cùng giao hòa trong mùa thu.

Xem bài viết đầy đủ

Tagged:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online