Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011


Người phụ nữ đi trong mưa bụi lúc tinh mơ.


Một cửa hàng vẫn đóng im ỉm dù đã hơn 8 giờ sáng.


Phố cổ trầm mặc trong mưa.


Một bà lão vừa mang mớ cá tươi ra chợ bán trong mưa lạnh.


Những mái rêu xanh ướt rượi.


Cậu bé thò đầu ra khỏi áo mưa nhìn đường phố.


Một cửa hàng trên đường Trần Phú vắng khách vì mưa.


Một người gánh hoa quả cho khách du lịch thuê chụp ảnh ngơ ngác tìm khách.


Một gánh cao lầu vội vã chạy mưa.


Mưa tưới mát những cây cối trên phố cổ.


Vị khách sốt ruột vì mưa to và dai.



Mưa tràn trên những mái hiên ở chợ Hội An.


Những du khách đã dậy và tràn ra phố cổ.


Hai cô gái tranh thủ quán vắng khách đi dạo ngắm mưa rơi.

Xem bài viết đầy đủ

Tagged: ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online