Nào cùng chèo thuyền trên cỏ xanh
Nơi nước và cây làm thành những ống tròn kì ảo
Khi buổi sáng sớm nắng trở thành hoạ sĩ tài ba kéo những vệt dài trên khối thạch xanh mướt mát
Có phải bạn đang đi lạc vào khu rừng già phủ đầy tuyết trắng lốm đốm vài mầm cỏ xanh
Có phải bạn đang đi lạc vào khu rừng già phủ đầy tuyết trắng lốm đốm vài mầm cỏ xanh
Sự phản chiếu hay việc chọn lựa giữa thế giới thực và ảo
Rồi trở về với buổi chiều dưới mặt nước
Trên bầu trời
Và kết thúc bằng buổi chiều bên cạnh nồi lẩu cá với hoa điên điển và súng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét