Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2011


Vịnh Xuân Đài êm đềm trong chiều muộn (nhìn từ đỉnh Dốc Găng)


Một góc hòn Nhất Tự Sơn - một trong những thắng cảnh đẹp nhất Vịnh


Trên Vịnh có nhà bè nuôi hải sản, sẵn sàng phục vụ du khách ngay tại chỗ


Ngọn hải đăng trên Vịnh Xuân Đài – nơi hướng tàu, thuyền di chuyển thuận lợi vào ban đêm


Một góc Cù Lao Ông Xá – nơi có bãi tắm tuyệt đẹp


Du khách thả bộ trên Bãi Ôm thơ mộng

Xem bài viết đầy đủ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online