Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011


Mù Cang Chải chuẩn bị vào vụ thu hoạch mới.


Những bông lúa đã ngả sang sắc vàng bội thu.


Màu vàng dần thay cho màu xanh trên từng bậc ruộng.


Giữa điệp trùng núi lại xuất hiện những thửa ruộng bậc thang như một nét duyên điểm cho xứ Mù Cang Chải.


Những thửa ruộng có những con sông con suối cắt ngang, uốn quanh.



Cây cầu nối liền những cung đàn bậc thang lúa.



Màu của no ấm.


Đường lên nương nay đã đỡ vất vả hơn.

Xem bài viết đầy đủ

Tagged:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online