Thứ Năm, 15 tháng 9, 2011


Vườn Quốc gia Xuân Thủy bao gồm các cồn cát xen kẽ các


Đã mắt với những rừng sú ngập mặt mà cứ ngỡ chỉ gặp ở đất trời phương Nam.


Là sân ga của nhiều loài chim di cư.


Có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trong khu Ramsar những đàn chim đậu trắng đầm


Choáng ngợp trước không gian rộng lớn, trong lành của vùng rừng ngập mặn.


Những cồn cát xen nhau, những bài bồi nhấp nhô bao


Ngồi trên những chiếc thuyền nhỏ của ngư dân khám phá khu


Bạn cũng có thể theo những chiếc thuyền nhỏ của ngư dân ra cồn Xanh cắm trại và trải nghiệm một đêm nhớ đời giữa thiên nhiên hoang dã. Ở cồn Xanh bạn sẽ được đi dạo bãi cát mịn màng hay trầm mình vào làn nước hồng vị phù sa nơi cuối sông cửa biển.


Quăng chài kiếm cá.

Xem bài viết đầy đủ

Tagged:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online