Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011


Hoa tường vi có đủ sắc và hương. Vẻ đẹp hồng hồng e ấp lặng lẽ nép bên bờ rào, khiêm tốn tỏa sắc hương đã khiến cho bao thi nhân rung động. Tường Vi trở thành loài hoa của bao mối tình.


Tường Vi lặng lẽ đứng trong vườn, â


Năm xưa khi tôi bước chân ra đi.


Cô láng giềng ơi!


Em có hay chăng giờ tôi về...



"Trắng với hồng và tim tím nhạt/ Tựa màu mây phiêu lãng cuối trời xa".


Hoa Tường Vi như thực lại như mơ


Hoa phảng phất mối tình trong truyện cổ


Ngày mưa bụi khắp nẻo đường và lạnh


Hoa Tường Vi của những ngày xưa

Xem bài viết đầy đủ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online