Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011


Hãy cùng PV Dân trí dạo quanh một vòng phố phường Huế để cảm nhận “mùa sen cố đô” trong năm nay.


Sen trong Hộ Thành Hào


Sen Huế nguyên thủy trắng tinh khôi


Sen hồng từ miền Nam xa xôi sống hòa thuận cùng sen Huế



Ong mật thích hút phấn tại hoa sen cho đến lúc nào thân, cánh nặng trĩu vì bụi phấn vàng mới về tổ


Hai hoa sen hồng khoe sắc dưới nắng mai


Sen sống với bùn nhưng “không hôi mùi bùn”


và sống bên cạnh những hồ rau muống đang “lấn sân”


Một góc nhìn vào hồ sen thành nội từ đường Lê Huân


Ngoài những hồ sen lớn, còn có một vài hồ hoa súng rất đẹp trong Thành nội Huế


1 hàng sen bán rong đường Phượng Bay


Cả nhà cùng nhau phân loại hạt sen, đài sen, tim sen...


Những đóa sen đẫm hơi sương vừa được hái từ hồ lên bó thành bó chờ khách đến mua


2 đài sen của hoa sen trắng (trái) và sen hồng


Hạt sen tươi để nấu chè hạt sen hay hạt sen bọc nhãn lồng Huế nổi tiếng


Khách thường là người dân Huế thích cắm sen trong nhà cho thơm.

Xem bài viết đầy đủ

Tagged:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online