Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011


Đường vào Phố Hiến ngập tràn cây nhãn.


Đường vào Phố Hiến ngập tràn cây nhãn.


Nhà thờ ở Phố Hiến được xây từ năm 1934 có rất nhiều nhãn được trồng hai bên.


Một vườn nhãn tiêu biểu ở Phố Hiến. Gốc nhãn thường không cao, nhiều cành mọc từ gốc.


Cây nhãn tổ được trồng ngay trong Đình Hiến.


Nhãn không chỉ cho bóng mát trước hiên, sau vườn mà còn là cây làm giàu cho các gia đình.


Nhãn sai trái xòa bóng trong sân...


Bà Hà Thị Đào, 87 tuổi ở thôn Hồng Lam đang vặt bớt mầm để nhãn to quả.

Xem bài viết đầy đủ

Tagged: ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online