Thứ Ba, 7 tháng 6, 2011


Chốt bảo vệ rừng Tát Kẻ, ngôi nhà thứ 2 của anh Lê Công Viên.


Anh Viên đang chuẩn bị bữa cơm đạm bạc mời sau một ngày tuần rừng mệt mỏi.


Chuẩn bị một bữa cơm


Hái rau rừng


Đôi khi, nấm rừng được dùng thay rau


Những phút nghỉ ngơi nghe tiếng chim hót, voọc gọi đàn trong rừng già của anh Bế Văn Minh.


Hay nghe đài, ngắm cá cảnh của anh Lê Công Viên


Sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.

Xem bài viết đầy đủ

Tagged:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online