Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011


Cả cánh đồng vàng rực trong nắng chiều.


Cánh đồng lúa ở thung lũng Mai Châu như một bức tranh với


Ruộng bậc thang ở miền núi lại lượn sóng vàng.


Những bánh xe nước vẫn cần mẫn đưa nước vào đồng ruộng.


Như một tấm thảm miên man tới cuối chân trời.


Chú bò nhởn nhơ gặp cỏ giữa thảm vàng.


Cánh đồng vàng ở Tam Cốc thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước


Những con thuyền tung nhịp mái chèo bên những thửa ruộng.


Mái đình đỏ nổi bật trên cánh đồng lúa vàng.




Xem bài viết đầy đủ

Tagged:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online