Thứ Ba, 21 tháng 6, 2011


Hai bên đường trải dài xanh ngắt dẫn vào mùa thu hoạch mận hậuchính vụ của Mộc Châu.


Những chùm mận hậu chín đỏ trĩu quả trên cành.


Có một điều đặc biệt rằng mỗi khi nhắc về mùa thu hoạch mận hậu hằng năm, chất thi sĩ của người Mộc Châu dường như lại được “chắp cánh”. Họ mải mê miêu tả từng cây mận đã dành nhiều năm chăm bón, xinh xắn như chiếc bát con tráng men xanh trong nắng hè, lại được khéo léo điểm thêm những hoa văn hồng hay đỏ.


Đồi mận nối trời với đất bằng một màu xanh ngút ngàn.


Người Mộc Châu nô nức đi hái mận vì nếu không thu hoạch


Những trái mận đỏ tươi được đóng hộp, cân hàng, và


Mỗi ngày có hàng trăm thương lái lên Mộc Châu gom hàng


Mận hậu tươi ngon vừa lìa cành, chỉ nhìn thôi cũng đủ ứa nước miếng.


Cả một vùng thảo nguyên Mộc Châu xanh mát mẻ, căng tràn sức sống.

Xem bài viết đầy đủ

Tagged:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online