Thứ Tư, 18 tháng 5, 2011


Xin giới thiệu chùm ảnh chụp từ cửa sổ tàu hỏa, trong một chuyến xuyên đèo.


 “Đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay…”



 Thấp thoáng những mái nhà dân dưới chân đèo


Cầu dẫn vào hầm đường bộ Hải Vân


 Làng chài Lăng Cô – một địa danh du lịch phía Bắc đèo Hải Vân



 Biển hiền hòa ôm ấp chân đèo..., khi là bãi cát trắng mịn màng...



 ... khi là thảm xanh thực vật…


 ... lúc lại là những bãi đá tự nhiên.



 Ga Huế và ga Đà Nẵng – nơi đưa đón mỗi chuyến tàu, trước và sau khi qua đèo

Xem bài viết đầy đủ

Tagged: , ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online