Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2011


Bằng các hiệu ứng pháo (thác nước, sao chổi, hình cây cọ, hình vỏ sò…) toát lên một sông Hàn khi tĩnh lặng, khi mạnh mẽ đang hòa mình vào biển lớn


Khi tĩnh lặng, thanh thoát


… khi cuồn cuộn chảy ra biển


và những hình ảnh để ca ngợi dòng sông, ca ngợi sự sống của con người


Dù còn có những khó khăn, nhưng Đà Nẵng vẫn tạo nên được những thành công cho mình


Khán giả như được hòa cùng từng hơi thở, nhịp đập của dòng sông


Thấp thoáng là những hàng cau của làng quê Việt


Dù thách thức nhưng người ở mảnh đất này sẽ cất cánh bay cao bằng đôi cánh chim lửa


Lung linh biển rộng – núi cao


Lung linh bóng dáng những công trình


Lung linh chân dung người Đà Nẵng


Lung linh sông Hàn


Dòng sông Hàn lấp lánh, hiền hòa


Nhẹ nhàng đến thanh khiết


Nhưng mạnh mẽ đến bất ngờ


Dòng sông hòa cùng biển, con người hòa nhịp cùng trái tim


Bình minh đang lên giữa thành phố bên dòng sông Hàn


Cuộc hành trình huy hoàng – sông Hàn lung linh dưới ánh nắng mặt trời


Xuôi dòng Hàn giang để cảm nhận được những nét tinh tế của dòng sông


Niềm vui sướng hân hoan – dự báo trước một Đà Nẵng phồn hưng và thịnh vượng

Xem bài viết đầy đủ

Tagged:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online