Thứ Hai, 2 tháng 5, 2011


Thiên nhiên sông Đà đẹp như tranh


Ánh nước sông Đà kỳ bí



Đặc sản cá nướng lòng hồ



Những cọn nước luôn ẩn hiện đâu đó bên nhánh suối nhỏ bắt nguồn từ sông Đà


Du khách dễ dàng bắt gặp tia nắng bất chợt rồi lại biến mất trong tích tắc khi đi trên lòng hồ


Từ Thung Nai đến lòng hồ hoa dại khoe sắc rực núi



Thung Nai là con đường du lịch xanh được du khách ưa thích trong những năm gần đây


Xem bài viết đầy đủ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online