Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2011


Những phên miến được phơi dọc hai bên đường ra cánh đồng. Nhiều hộ dân do không có cọc đỡ nên đã để luôn phên xuống bờ cỏ. Trên mặt đường phân trâu, bò vương vãi


Hàng đống bột được phơi dưới đất, xung quanh cỏ cây mọc um tùm


Miến một bên và rác một bên



Chị Q. đang phơi lại những đống bột bị mốc


Bột vương vãi tứ tung


Trên các bao bột, mốc bám đen sì


Khu nhà xưởng chật hẹp, nhếch nhác



Hàng chục bao bột được xếp ngổn ngang


Xem bài viết đầy đủ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online