Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011


Kẻ đứng, người ngồi, người già người trẻ đều nhập hội "cái bang" tại đây


Đường đi từ chân núi lên tượng đài Quan Thế Âm dài chừng 500m có đến gần 100 người ăn xin.



Một hoàn cảnh đáng thương thực sự?


... và đây? Có tàn tật đến mức không thể tự kiếm sống, phải ăn nhờ ở đậu vào lòng thương hại của người khác?


Cả một gia đình đi ăn xin


Ba người đàn ông này: Người mù, người què, người điếc lập thành một hội ngồi bên đường xin


Đếm lại những đồng tiền vừa xin được






Đủ các kiểu ăn xin làm phiền lòng du khách.

Xem bài viết đầy đủ

Tagged:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online