Thứ Ba, 5 tháng 4, 2011


Xen lẫn giữa những ruộng lúa xanh là những mảnh vườn cải dầu nở muộn.


Dải đất mang hình thù độc đáo trên sông ở Vũ Hán.


Những ngôi nhà nằm bên ruộng lúa.


Cây cầu nhỏ nối hai bờ sông.


Những ngôi nhà nhỏ có kiến trúc giống nhau nằm bên bờ sông.



Những mảnh ruộng hoa cải vàng.



Những mảnh ruộng bậc thang trên sườn núi.


Người ngư dân quăng chài bắt cá.


Chú trâu đang thong thả gặm cỏ.

Xem bài viết đầy đủ

Tagged:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online