Thứ Hai, 18 tháng 4, 2011


Người dân xếp hàng mua đồ ăn nhanh trên bến tàu



Cô gái hoan hỉ nếm thử một cây kem lạnh buốt.


Người dân tận hưởng ngày nắng đẹp trên bến tàu Brighton.


Sưởi nắng và đọc sách là những thú vui của người dân dưới ánh nắng ấm.


Vị kem đầu mùa thật tuyệt...


Người đàn ông nằm dài đón nắng trên biển


Gấu teddy mãn nguyện nằm ngắm mặt trời


Cô bé thử cảm giác mạnh với trò bungee



Rất đông người dân tìm đến bãi biển tại Brighton trong một ngày nắng đẹp.



Những hoạt động thể thao diễn ra sôi nổi trên bờ biển.

Xem bài viết đầy đủ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online