Thứ Ba, 5 tháng 4, 2011


Cầu Cấm Sơn bắc qua dòng sông Đáy nối quốc lộ 21B với chùa Bà Đanh


Cảnh đẹp hút hồn du khách khi đứng trên cầu Cấm Sơn nhìn Chùa Bà Đanh


Sân chùa không còn vắng khách


Du khách tới chùa hành hương, đi lễ


Nét thanh tịnh, cổ kính nơi Tam quan


Những nét chạm trổ tinh xảo


Bến nước chùa Bà Đanh bên cạnh con sông Đáy hiền hoà


Cổng chùa rợp bóng hàng cây nhãn thẳng tắp


Cảnh đẹp của bãi đá cố nằm phía sau Đền Trình


Từ chùa nhìn ra cầu Cấm Sơn

Xem bài viết đầy đủ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online