Buổi mai, khi người làng bắt đầu chở rau về phố, những tràng hoa xuyến chi như ngó trông theo
từng cánh mỏng trắng muốt còn đọng sương đêm
vươn mình đón nắng
khi những cánh mỏng nhỏ dần, nhụy hoa vàng bung phấn
xuyến chi lan ra thành bụi rậm như một vườn sao trắng
men theo bờ rào
khiến lối vào làng bỗng nên thơ
men theo bờ kênh
tràn vào ruộng xanh mênh mông
vươn ra ruộng lúa
soi mình xuống dòng kênhkhoe sắc cùng nhaukhoe cánh thắm tinh khôi cùng những hoa đồng nội khác
khoe sắc cùng nhau
khoe cánh thắm tinh khôi cùng những hoa đồng nội khác
hoa miên man bất tận cả một vùng quê xao xuyến lòng người
0 nhận xét:
Đăng nhận xét