Pages - Menu

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

Những cung đường đẹp như tranh vẽ


Trung tâm Phong Nha-Kẻ Bàng chìm trong khói sương



Dòng Son mờ ảo


Những thuyền đánh cá sớm trên sông


Đây là nơi bắt đầu đường Hồ Chí Minh nhánh tây, đoạn thuộc xã Xuân Trạch, H.Bố Trạch


Những cung đường xanh đẹp, uốn lượn trước khi lên đèo Đá Đẽo


Khu nhà chòi của người dân ở để canh vườn sản xuất


Rất nhiều cây có hình dạng đẹp trên dọc đường đi


Gỗ mọc trên núi đá vôi ở Quảng Bình có thân cao thẳng


Đường Hồ Chí Minh được sơn vạch màu vàng ở giữa

Xem bài viết đầy đủ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét