Pages - Menu

Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012

Món ngon cuối tuần: Vừa đi vừa ăn… bánh gối


Những chiếc bánh gối vàng rộm, giòn rụm…


… rất thích hợp cho những ngày mưa mát trời


Bánh gối được gói cẩn thận bằng những tờ giấy trắng tinh


Cách gấp gói giấy đơn giản để đựng bánh của chú Quân


Nhân bánh lúc nào cũng nóng hổi và thơm ngon


Cắt một chút ở đầu bánh, đổ một chút nước chấm là có thể thưởng thức ngay


Món bánh gối “vừa đi vừa ăn”…


…đã trờ thành một thức quà độc đáo suốt 15 năm

Xem bài viết đầy đủ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét