Pages - Menu

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

Cận cảnh hầm trú bom 40 năm “ẩn mình” dưới lòng Hà Nội


Đường xuống hầm khá nhỏ hẹp



Lòng hầm rộng 40 m2 với nhiều ngách nhỏ




Căn hầm kiên cố  với các ô cửa đã hoen rỉ theo thời gian (Ảnh: Metropole Hà Nội )



Có những bóng đèn trần phục vụ việc chiếu sáng trong hầm vẫn còn nguyên vẹn


... cũng có chỗ chỉ còn lại dấu tích thời gian


Đường ống dẫn nước ngọt


Cửa thông hơi


Con đường lịch sử của khách sạn từ năm 1901.

Xem bài viết đầy đủ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét