Pages - Menu

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

Rực rỡ đường lên Si Ma Cai ngày nắng


Vượt qua những cung đường hẹp với những khúc cua "nghẹt thở", chúng tôi thỏa mãn ngắm nhìn những đỉnh núi xanh mướt chập chờn ẩn hiện như vờn vẽ, chơi đùa cùng những đám mây. Những nóc nhà cô độc lưng chừng núi làm vẻ hoang sơ và gợi cảm của miền sơn cước níu lòng du khách.


Ruộng bậc thang vào vụ sớm, lác đác màu xanh non của mạ.


Ruộng bậc thang chờ vào vụ, còn trơ cái màu đỏ quạch.


Lác đác khu ruộng trồng rau. Rau ở Simacai không nhiều do thiếu nước.


Ruộng bậc thang thoai thoải


Ngày nắng, váy hoa xoè khoe sắc cả một góc sân.


Mùa hoa cải muộn



Vạt cỏ lau ven đường hoà mình với gió và bầu trời.


Cuối ngày, những tia năng cuối cùng le lói qua rừng thông ven đường.


Hoa đón nắng ở cổng trời Si Ma Cai.

Xem bài viết đầy đủ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét