Pages - Menu

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012

Thử một ngày sống trên mây ở thung lũng Y Tý


Mây bồng bềnh bao quanh những ngọn núi.


Cả một thung lũng mây trắng tạo thành bức tranh thủy mặc đẹp ngỡ ngàng.


Những bản làng lẩn khuất trong mây.


Mây bao trùm những thửa ruộng bậc thang.


Những chú vịt đồng như hóa... thiên nga giữa biển mây trắng.



Với người Y Tý, có lẽ việc dạo bước trên mây đã trở thành quen thuộc mỗi ngày.




Và dù có sinh ra giữa vùng đất của mây nhưng họ vẫn không khỏi ngỡ ngàng



Ngôi nhà nhỏ giữa trời mây.


Ngôi nhà nhỏ giữa trời mây.


Dường như tất cả bé nhỏ, mong manh giữa trập trùng mây trời.

Xem bài viết đầy đủ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét