Pages - Menu

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012

Ngỡ ngàng hoa của các loại rau


Thoạt trông ai cũng nhầm tưởng đây là hoa cúc dại



Nhưng thực ra, đây là hoa tần ô


Đẹp miên man giữa nắng ấm


Vàng rực một thảo nguyên đầy hoa


Một loài hoa rau quen thuộc, đó là hoa cải


Nhưng sắc vàng dịu dàng hơn


Khoe sắc giữa trời xanh


... hoặc ẩn mình trong màu xanh của lá


đều khiến mọi người đắm say


Nếu không có người giới thiệu, hẳn không ai hình dung ra hoa hành lại có vẻ đẹp đầy cuốn hút như thế  này


Hoa chen hoa


Hoa xà lách rất mộc mạc


Sắc tím rất độc đáo và mùi thơm dễ dịu của loài hoa này làm ngất ngây bao người khi đến với làng rau Trà Quế

Xem bài viết đầy đủ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét