Pages - Menu

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012

Đào rừng nở muộn phủ hồng cao nguyên Mộc Châu


Những sườn đồi phủ hồng hoa đào...



Hoa đào che khoe sắc bên nhiều mái nhà, con đường Tây Bắc



Đào rừng lung linh khoe sắc trong sương sớm.



Sắc đào hồng xen lẫn sắc trắng của hoa mận làm nên thiên đường Tây Bắc tuyệt đẹp


Mận xanh ngậm đẫm sương sớm


Khung cảnh rực rỡ của núi rừng Tây Bắc đã khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho nhiều bạn trẻ.


Không chỉ có hoa đào, những cánh đồng hoa cải trắng hay những đồi chè trải dài bất tận cũng làm nên vẻ đẹp cho cao nguyên Mộc Châu mùa xuân.


Xem bài viết đầy đủ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét