Pages - Menu

Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011

Ngỡ ngàng vẻ đẹp tự nhiên trên cung đường đèo Bokor


Ngoạn mục với nhưng khúc cua bên núi bên vực.


Và cuốn hút với những cánh rừng xanh mướt.


Dưới chân đèo những ngọn núi hiện ra giữa nên trời xanh ngắt như gọi mời.


Rất nhiều khách du lịch lại muốn thử thách mình khi lựa chọn vượt đèo bằng xe gắn máy hay bằng xe đạp để thoải mái ngắm nhìn khung cảnh đẹp mắt của thiên nhiên nơi đây.


Chao đảo khi xe vào những khúc cua tay áo.


Đa phần khách du lịch chọn ô tô là phương tiện lên đèo.


Nhưng cũng không ít người chọn xe gắn máy.


Và thử sức mình khi đạp xe vượt đèo.


Khung cảnh bao la với biển trời xanh ngát và những cánh rừng trải dài là phần thưởng

Xem bài viết đầy đủ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét