Pages - Menu

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2011

Kỳ thú xem ông Tây ngửa bụng đạp xe 'leo' lên Điện Biên


Kính đen và mũ bảo hiểm lưỡi trai dài giúp ông khách không bị loá nắng trời



Với cấu trúc bàn đạp kiểu này, không nằm ngửa thì có trời mà đi được


Đang đi đường bỗng có tin nhắn


Tranh thủ ngồi để đổi tư thế cho đỡ mỏi trong phút nghỉ ngơi ngắn ngủi dưới bóng râm trên đỉnh đèo Pha Đin (quốc lộ 6 đoạn Thuận Châu, Sơn La)


Khởi hành thôi! Điện Biên điểm đến còn cách đây hơn 110km nữa

Xem bài viết đầy đủ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét