Pages - Menu

Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2011

Một vòng khám phá Hà Giang


Núi đôi Quản Bạ


Cánh đồng dưới chân núi với rất nhiều gam màu


Rừng thông Yên Minh


Một rừng trúc rất thơ mộng


Mái ngói rêu phong 


Hoa văn hình quả cây thuốc phiện


Nhà họ Vương được xây dựng cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Nghe nói phải mất đến tám năm và tiêu tốn chừng 150 nghìn đồng bạc hoa xòe Đông Dương thời bấy giờ cho việc xây dựng công trình. Hàng cây sa mộc trước cổng dinh thự mọc thẳng đứng vươn cao bất chấp gió mưa bao đời nay.



Được chiêm ngưỡng kiệt tác của đá núi


Giăng thành trùng trùng lớp lớp


Những con đường ngoắt nghéo nhỏ như sợi chỉ


Chợ phiên đặc trưng vùng cao 


Mắt rồng trên cao nguyên đá

Xem bài viết đầy đủ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét