Thứ Tư, 8 tháng 6, 2011




Ngắm... phố ngập


"Ông Tây" vầy nước cùng bọn trẻ phố cổ


Vừa uống bia vừa... ngâm chân xuống nước


Này thì té nước mưa


Bọn trẻ tinh nghich dưới trời mưa


Nhóm du khách đứng ngâm chân dưới nước rồi... hát


"Ông Tây" quậy mưa



Sau cơn mưa


Phố cổ bì bõm nước


Xe dựng bên đường bị sóng đánh.. .đổ


Phố cổ mênh mông nước


Trong ít phút phố Lương Ngọc Quyến đã thành... sông

Xem bài viết đầy đủ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online