Pages - Menu

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2011

Rực đỏ mùa hoa gạo


Trong nắng nhẹ đầu hạ, hoa gạo bùng nở, cháy hết mình. Hoa thắp đỏ một khoảng trời, rồi lặng lẽ xoay tròn trên không trung, gieo mình theo cơn gió, hoa lìa cành vẫn giữ nguyên sắc đỏ.



Hoa gạo bừng nở bên Bảo tàng Lịch sử


 Tô điểm cho con đường làng uốn lượn bên chùa Trầm (Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội)


Suối Yến chùa Hương thơ mộng hơn với sắc đỏ của hoa



Đỏ lặng lẽ sau mái chùa


Lập lòe chen giữa những cành gạo già khẳng khiu, gầy guộc



Hướng lên trời như đốm lửa cháy


Dẫu lìa cành, dù rụng xuống đâu vẫn nguyên sắc đỏ


Màu hoa,mật ngọt quyến rũ những chú chim chào mào…

Xem bài viết đầy đủ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét