Thứ Hai, 11 tháng 4, 2011


Hương bưởi nồng nàn ngõ phố khi về làng Vác.


Những chiếc lồng chim nổi tiếng của làng đã đi khắp cả nước.


Trong sân nhà nào cũng có đang làm dở


Công việc đòi hỏi sự tỉ mẩn, khéo léo.


Mỗi người dân đều là một nghệ nhân tài hoa.


Những chi tiết đẹp trên lồng chim


Mọi người dân trong làng đều biết làm nghề


Từ già đến trẻ


Những chiếc lồng chim được bán và xuất khẩu


Và cả những đôi đũa dùng một lần.


Nghề làm quạt truyền thống từ 200 năm nay.


Những chiếc quạt với giá 2000 đồng.

Xem bài viết đầy đủ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online