Hiển thị các bài đăng có nhãn Vệt nắng cuối trời. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vệt nắng cuối trời. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2011


Vượt qua những con đường đất sỏi.


Xuyên sâu vào mảnh đất Lào Cai.


Để ngắm một mùa vàng bát ngát.


Những phiên chợ màu sắc.


Những cuộc sống giản dị nơi rẻo cao.


Trời mây Y Tý - đặc sản của mảnh đất này.


Vệt nắng cuối trời.


Người lớn đã đi gặt lúa hết, chỉ còn lũ trẻ trông nhau.


Mùa lúa, mùa du lịch của nhiều bạn trẻ.


Mỗi năm một vụ.


Hương lúa thơm khắp vùng thung lũng.


Nét đẹp mùa gặt.


Nét đẹp mùa gặt.

Xem bài viết đầy đủ

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online